Những tình huống dở khóc dở cười của các ông chồng đẹp trai hơn vợ
Người ta thường nói “Gái ham tài, trai ham sắc”, nhưng thực tế có nhiều trường hợp ngược lại. Nhiều đàn ông vẫn sẵn lòng yêu và kết hôn với phụ nữ kém sắc, và họ tự hào về điều đó. Tuy nhiên, đôi khi phụ nữ lại cảm thấy mặc cảm với ngoại hình của mình, khiến chồng rơi vào tình huống khó xử. Ví dụ, anh Nam Khánh ở Long Biên không dám đưa vợ đi cùng không phải vì xấu hổ, mà vì sợ vợ tủi thân. Mặc dù nhan sắc của anh và vợ chênh lệch lớn, anh vẫn quyết tâm kết hôn với chị Vân vì thấy ở chị những phẩm chất tốt đẹp, bất chấp lời bàn tán từ người khác.
Anh Khánh khẳng định: "Lấy vợ chứ không phải người mẫu để trưng bày." Dù vợ không bằng nhan sắc, anh rất tự hào về chị Vân. Chị đảm đang, đối xử tốt với gia đình chồng và nuôi con khéo. Anh luôn muốn vợ đi cùng, nhưng chị Vân lại tự ti về ngoại hình. Khi đi họp lớp, niềm vui của chị dập tắt khi thấy bạn bè cười và thì thầm về mình. Chị cảm thấy bị so sánh và xấu hổ.
Về nhà, chị Vân khóc suốt mấy ngày, cảm thấy tủi hổ vì vẻ ngoài của mình. Anh Khánh cố gắng an ủi, nhưng chị càng buồn hơn và phản ứng gay gắt về việc đi cùng anh ra ngoài, cho rằng anh làm chị xấu hổ trước bạn bè. Kể từ đó, anh Khánh không muốn dẫn chị đi đâu nữa vì sợ chị sẽ tủi thân. Trong khi đó, chị Hiền, dù biết mình không đẹp, lại rất quyết tâm giữ chồng, đặc biệt khi nghe gia đình anh Bình chê bai mình. Chị càng nỗ lực giữ anh vì lo lắng sẽ bị mất.
Chị Hiền phong tỏa chồng vì anh đẹp trai, không muốn các cô gái khác để ý. Chị chăm sóc bản thân để mình cũng đẹp hơn và thực hiện chiến dịch “đánh dấu lãnh thổ” bằng cách để ảnh hai vợ chồng ở ví, máy tính và điện thoại. Chị luôn đi cùng chồng trong các cuộc gặp, kể cả những buổi chỉ có đàn ông, khiến anh Bình đôi khi phải hủy hẹn. Chị cũng không cho anh ăn mặc đẹp, thường để anh mặc quần áo nhàu nhĩ và bảo anh tự lo nếu muốn đẹp. Anh Khánh và anh Bình cảm thấy khó xử trước phản ứng của vợ.
Mỗi khi ai đó hỏi "Vợ đâu sao không đưa đi cùng", anh Khánh chỉ lặng lẽ nói rằng vợ anh không hiểu, anh không đánh giá vợ qua vẻ bề ngoài và tự hào về cô ấy. Tuy nhiên, vì vợ quá mặc cảm, anh không dám đưa đi đâu để tránh cô tủi thân. Còn anh Bình, từ khi lấy vợ, không còn vẻ bảnh bao như trước và cảm thấy ngại khi bạn bè nhận xét về việc vợ luôn bên cạnh anh. Anh cho biết, mặc dù anh luôn coi trọng vợ, nhưng sự "phong tỏa" của cô khiến anh cảm thấy mất tự do. Cuối cùng, phụ nữ cần tự tin nhận ra rằng để chinh phục được người đàn ông hơn mình về sắc, họ đã sở hữu vẻ đẹp riêng mà không ai có được.
Vẻ đẹp ấy đến từ nhân phẩm, đạo đức và phẩm hạnh của họ.


Source: https://afamily.vn/bi-hai-nhung-ong-chong-hon-vo-ve-sac-20120313021652847.chn